Mẹ
Thời thơ ấu phai dần theo năm tháng
Nhớ được gì? vài mảnh vụn mẹ ơi
Lâu lắm rồi khi con mới thôi nôi
Sà lòng mẹ từ bước đầu chập chững
Mẹ là người chở che con đứng vững
Trước cuộc đời đầy dối lừa chông gai
Rồi khi con bập bẹ đánh vần sai
Mẹ kiên nhẫn sửa i, tờ... con biết
Để bây giờ những vần thơ con viết
Là cả trời công sức mẹ yêu thương
Bón cho con từng chút cháo chút đường
Lúc con ốm mẹ nhọc nhằn chăm sóc
Lúc lòng đau giấu mẹ con ngồi khóc
Mẹ thương con đến bạc cả mái đầu
Xin Ơn trên chuẩn lời con thỉnh cầu
Con nguyện ước mẹ bên con mãi mãi.
10/6/04