Tầm mưa sân

Quen nhau từ lúc lên ba
Nắm tay vào lớp ê a tập chào
Những khi trở gió mưa mau
Mình cùng nhau đến bên rào tắm mưa

Nhịp nhàng năm tháng trôi đưa
Anh lên mười sáu em đà mười lăm
Tuổi em vừa đúng trăng rằm
Viết thư anh nói thương thầm đã lâu

Thẹn thùng chẳng biết làm sao
Nửa như em đã ......nửa là trăng thanh
Làm sao để biết trưởng thành?
Làm sao để nói yêu anh bây giờ?

Mai về em viết vần thơ
Dấu trong quyển sách giả vờ đánh rơi
Vô tình anh hứng giữa vời
Thư kia rơi xuống em liền quay đi

Tim em nhịp đập lạ kì
Nửa như e thẹn nửa thì hoang mang
Đường về nghe nắng thở than
Nghe mây thủ thỉ nghe nàng gió đưa

Hôm nay nhớ chuyện hôm xưa
Mỗi người mỗi ngả đời đưa hai đường
Người giờ còn có sân trường
Cùng ai cởi áo tầm nguồn mưa sân ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả