Vụng Về

Thuở ấy tình cờ ta gặp nhau
Lời em đầm â’m tưạ chiêm bao
Vần thơ trau chuốt, hồn điên đảo
Chả nhẽ phaỉ lòng nưã đó sao ?

Đường tình bạc bẽo tưạ như vôi
Nhơ’ mãi, thương hoài, cũng vậy thôi
Đêm nằm ôm kín gìong dư lệ
Mộng thắm, em về thấy mặn môi …

Đã biết nhau rồi có nhơ’ ra ?
Lần nao trao gửi chu’t tình xa …
Buổi đầu giao ngộ mà như đã
Gặp gỡ duyên gì, quá thiê’t tha ?

Ngu ngơ tình ấy nhắc mà chi ?
Vụng về muôn thuở mối tình si
Ái ân mây phủ mờ sóng mắt
Âu yếm vàng tay khói thuốc ghì …

10/05/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả