MƯỜI THƯƠNG

MỘT thương mái rạ quê nghèo
chén cơm Mẹ trộn bao nhiêu hạt tình

HAI thương góc chái hiên Đình
ấu thơ gò nắn chữ Tình Mẹ Cha

BA thương bến lội , cầu qua
bà con Làng Xóm gần xa mời chào

BỐN thương bến bãi , hồ , ao
dưới trăng gánh nước đổi trao lời tình

NĂM thương mái tóc em xinh
cài bông sứ trắng nguyên trinh dậy thì

SÁU thương rộn bước chân đi
theo chiêng trống gọi bảo trì non sông

BẢY thương Công Đức Cha Ông
giữ gìn truyền thống Lạc Long rạng ngời

TÁM thương Nước Việt quê tôi
vết thương chinh chiến mấy đời còn đau

CHÍN thương mảnh đất chôn nhau
đạn cày , bom xới lạc câu Cội Nguồn

MƯỜI thương xa biệt cố hương
thân trên xứ lạ , lòng vương quê nhà .

100604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả