Bao Giờ Biết Em

Có lẽ chỉ vì chưa biết em
Nên những bài thơ viết lâu rồi
Tôi còn phong kín trong quyển vở
Không gửi ... chỉ vì chưa biết em

Đôi lúc đêm về tôi hay mơ
Dù biết rằng em chẳng hẹn hò
Ru em tròn giấc lời nồng ấm
Bằng những lời thơ rất đậm tình

Nếu có hôm nào em dạo chơi
Hái cánh hoa xinh cài tóc thề
Nhẹ tay em nhé đừng để gãy
Kẻo vỡ hồn thơ tôi ươm vào

Nếu lỡ mưa làm ướt áo em
Đường trơn vuớng víu bước chân ngà
Giọt mưa thấm buốt bờ vai mỏng
Em biết ! thơ tôi sẽ rất buồn

Nếu bước một mình khi nắng lên
Nghe gió reo vui với đất trời
Em ơi ! hãy nhớ rằng đâu đó ...
Có tiếng thơ tôi cũng rộn ràng

Nếu có một lần ta biết nhau
Sẽ nói ... mà thôi chẳng nói gì
Trao em quyển vở còn phong kín
Với những thì thào của thơ tôi




March 04, 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả