Rạc Rời ...

Ta vẫn chờ em giữa mùa xuân
Đợi mùa hạ đến cho tình thân
Én đã bay xa trơì hiu quạnh
Thu ước mơ nhiều tuyê’t Đông tan ...

- - -

Mưa đã qua đây cho tình say
Hình bóng ngươì duyên suối tóc mây
Tương tư mộng ảo làn khói toả
Luyến ái mơ hồng dạ ngất ngây ...

- - -

Đêm bơ vơ nghe đất trơì hoang lạnh
Tình lạc loài hạ trắng quên lối xưa
Trơì giăng mưa nghe sầu chảy lưa thưa
Người duyên đâu ? ngày trôi xa cô quạnh ....

- - -

Tình này như gió đùa mây trong nắng
Nửa cuộc chơi bão tố giăng ngập trời
Ta vì tình hay chỉ vì cuộc đời ?
Thương nhau rồi mới hiểu đời thay đổi ....

- - -

Đêm ngậm ngùi đêm nằm nghe trăng vỡ
Trăng nhớ ai Trăng u uẩn đơn côi
Tình si mê cho tình mộng mắt môi
Phương trơì xa ... có nghe lòng thổn thức ? ...

- - -

Trăng có về cho ta lời nhắn gửi
Đôi vần thơ ru em ngủ bình yên
Nếu chỉ là mộng ước thuở tiền duyên
Xin một lần ru em say tròn giấc ...

- - -

Mưa đêm rí rách nước tuôn
Tay em năm ngón trắng thuôn gợi tình
Như con thuyền sóng dập dềnh
Tương tư mộng thă‘m, biển tình mênh mông …


04/22/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả