Nét Đông Phương

Em, cô gái Đông phương
Tóc buông dài huyền hoặc
Ta lưu lạc tha hương
Bỗng nhớ quê quay quắt

Khi cuộc đời tất bật
Em, mắt nâu hiền hòa
Mang khoan dung của đất
Đón ta về bao la

Không gấm vóc kiêu sa
Em - Đông phương guốc mộc
Em - Đông phương đôi tà
Cuốn hồn ta bão lốc

Ta nhìn từng hạt thóc
Nhớ lắm, em da vàng
Nơi đồng sâu khó nhọc
Mồ hôi còn chứa chan

Quê người, ta lang thang
Thấy em ngồi tư lự
Nét Đông phương dịu dàng
Ta quên mình viễn xứ.



11/06/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả