Ghét Nữa Đi Em



Mặc em ghét ... vì yêu nên anh nói
Những lời tình êm ái rót vào tim em
Đừng em nhé ! Đừng ngại ngùng bối rối
Cửa hồn đây ... cứ thẳng lối đi vào

Mặc em ghét ... tại anh làm mắt ướt
Đừng hờn giận là hạnh phúc anh trao
Lời ngọt ngào dành riêng em.... rất thật
Hãy cười lên ... cho môi má thêm hồng

Mặc em ghét ! Lời yêu... anh nói mãi
Để tình yêu còn đấy một trời thơ
Để đôi hồn hòa chung lời ân ái
Thương nhớ này ...anh nhớ mãi em ơi !

Ghét nữa đi em ! Để còn thương, còn nhớ ?!!


10.06.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả