Từ Anh Là Hạt Bụi Vàng trong Thơ


Anh là hạt .. Bụi kết tinh
Để em nheo mắt ..cho mình thấy nhau
Anh đi nắng chẳng buồn chào
Xốn xang trời bỗng lệ trào thành ..mưa

Bụi anh đến những buổi trưa
Rộn ràng ve gọi , đu đưa phượng chùm
Giá như tình bỗng lặng chìm
Lạc vào mê lộ , không tìm đường ra

Như Lương , Chúc xuống tuyền đài
Cùng nhau rẽ mộ, bướm cài thành đôi
Mai ra quán Gió , Bụi ơi
Buồn thưa sợi tóc , dấu vàng thời gian

Trong em còn chút Bụi vàng
Ngửa tay tê dại khung đàn năm xưa
Tỉ tê cơn Gió lạnh đùa
Trái tim nguyên vẹn như chưa lỗi lầm

Đời em một chút thăng trầm
Mong anh tỉnh giấc bên nhành cội mai
Tưởng đâu tiếc dấu hình hài
Thềm rêu phong lạnh , hoa phai khói mờ

Từ anh đến với bài thơ
Tình mênh mang trải , ai chờ đợi ai ...

j/k

( Bài thơ này làm típ theo bài " Tình Anh là Nắng " của TV và để tặng 2 người bạn TV , GB )


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả