bài T.B.D




nếu phải cuộc đời là sân khấu ,
tuồng tích hồ ly gặp mỗi ngày !
sân -khấu -cuộc -đời , ai bảo thật ?
khi -khán -giả -cam -đoạn -đầu -đài !


nếu phải cuộc đời là canh bạc
nào , đây một -tụ -cuộc -đời -ta
bao vốn điếm đàng ta tố cạn !
còn chút lận lưng : miếng -thật -thà .


nếu phải cuộc đời là quán nhậu ,
đong bán cho ta mấy -xị -vui
khi ngấm tan tành trong huyết quản
nỗi sầu chắc sợ chẳng quay lui ?!


đem trải cuộc đời lên tác phẩm
má hồng sương khói cõi liêu trai !
tác -phẩm -cuộc -đời -ai -xuất -bản ?
đến sáng còn xanh cả mặt mày !


nếu đúng cuộc đời là cuộc đời
vui chưa kịp khóc , buồn bật cười
ta đem chữ nghĩa xào nấu lại
dọn thành mâm cỗ đãi đười ươi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả