Đêm Sầu

Em về bên ấy xa thăm thẳm
Hiu quạnh bên nầy giá rét căm
Biết ai còn nhớ vòng tay ấm
Em tựa vai anh nhỏ lệ thầm

Lắm lúc mong trời nổi gió giông
Kề môi ta hứng giọt tình nồng
Tay đan từng chữ lên chăn gối
Dấu vết yêu đương thấm máu hồng

Tỉnh giấc chợt nghe tim nhói đau
Thuyền xưa trôi dạt ở phương nào
Còn nhớ tình ai thương bến cũ?
Bao lần mơ ước mãi bên nhau

Chắc hẳn em giờ đang ngủ say
Mặc lá sầu rơi em có hay!
Đã quen gối mộng vòng tay lạ
Còn anh ngớ ngẩn nhớ thương ai



06/10/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả