Đoản Tình Khúc!
Vì anh mang kiếp tha hương
Bao giờ mới biết chuyện thương yêu thành ?
Ngày đêm mơ ước mộng lành
Có em trơì sẽ chẳng đành rẽ đôi ...
* * *
Anh về đọc lại trang thơ cũ
Mực tím ân tình dạ xót xa
Phòng đơn phai úa nhành hoa
Về đâu em hỡi thiết tha những chiều ?...
* * *
Em có về thăm xứ Huế mơ
Mang giùm anh nửa mảnh tình thơ
Ghi Thần kinh cổ thiên tình sử
Nửa mảnh hồn hoang phút ngẩn ngơ ...
* * *
Mưa vội vã mưa rơi giăng kín lối
Thành phố chìm trong hoang phế quạnh hiu
Khung cửa nhỏ lạnh lùng bên niềm nhớ
Chừ làm gì ? ... có vui lắm không em ?
04/30/04