Hoàng Thuy Dung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phú Yên


Miền Trung đây tỉnh Phú Yên
Phía Tây nằm giáp cao nguyên Tuy Hoà
Mặt Đông biển rộng bao la
Phía Nam là tỉnh Khánh Hoà đẹp xinh

Bắc lên Bình Định hữu tình
Người đi còn nhớ thương hình bóng ai
Ngọt ngào đường cát La Hai
Sơn Hoà bắp ngọt ăn hoài còn mê

Hiên ngang Đèo Cả hồn quê
Đá Bia cao ngất người về ghé thăm
Cù Mông thăm thẳm xa xăm
Từ Quang - Đá Trắng bao năm vẫn còn

Ô kìa Gành Đỏ màu son
Tuyết Diêm ruộng muối người còn nhớ không
Biết chăng Thị Thạc ngóng trông
Hàng dừa bát ngát mênh mông Sông Cầu

Chiều chiều Nhạn rẽ về đâu
Để cồn Ngọc Lãng một màu xanh lơ
Sông Chùa uốn khúc lửng lờ
Lưng trời núi Nhạn mộng mơ xa vời

Đồng Cam - Đa Lộc đón mời
Ô Loan đầm nước chơi vơi hữu tình
Nhỡn nhơ cá lượn sông Hinh
Quán Cau in đậm bóng hình quê hương

Xa rồi phố thị thân thương
Phú Yên quê cũ vấn vương lòng người


HTD đọc một đọan văn của Hồng Huy viết về Phú Yên, vì chưa bao giờ đến Phú Yên nên HTD viết bài thơ này dựa theo tâm tình của Hồng Huy.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả