hôm qua
hôm qua anh xa lạ
em ích kỷ nụ cười
hai đứa ngang, lì quá
hai đứa đành chia đôi
giọt nước mắt em rơi
giọt nước mắt - cho người
giọt yêu thương nhung nhớ
giọt nào người cho tôi
hôm qua anh ghé chơi
em đền bằng - thinh lặng
cũng muốn nói cùng người
còn yêu anh nhiều lắm !
mà trăm ngàn giọt đắng
nghiêng ngả rót vào tim
còn yêu anh nhiều lắm !
đôi mắt nâu thêm quầng
em ghét cái bỗng dưng
anh qua nhà, làm khách
em ghét cái bỗng dưng
hai đứa ngồi đối mặt
hôm qua bàn tay dắt
hôm nay nhạt nét môi
xa nhau, xa thật rồi
mà ngu ngơ - cứ ngỡ ...
June 11/ 2004