Đêm Buồn Rơi ...
Ðêm rơi buồn rãi ngập trời
Chiếc lòng nát bởi bão đời nổi lên
Hồn đang lạc gĩưa mông mênh
Ôm tình si để riêng mình khổ đau
Ðêm nay xin vẫy tay chào
Người cùng ta ở hôm nào tỉnh si
Cạn với ta , Chén biệt ly !
Lau dùm ta ở làn mi giọt buồn !
Xong rồi đôi đứa đôi đường
Tư. mình đấp mộ vùi thương nhé người
Vì nay ta mất nhau rồi
Có cùng nhau nữa thì đời cũng chia
Tương tư thổn thức đầm đìa
Nhớ ngồi đau đớn khi lìa duyên tươi
Hởi ai có hiểu lòng tôi
Đừng vui lệ thãm đừng cười nhói tim ...