Đừng Khóc Chiều Ơi
Nín đi đừng khóc chiều ơi
Tiếc thì cũng đã xa rồi còn đâu
Tóc rối suông lại ngoan nào
Mắt thôi ngấn lệ ra chào người ta
Bà con đã đến đầy nhà
Tươi đi mặt ủ rót trà mời ngay
Hãy quên một mớ sầu cay
Ðể mà rạng sáng ngày mai theo chồng
Ðừng nên buồn tủi nữa lòng
Xá chi một mảnh tang bồng bóng xưa
Dù ngoài trời đổ cơn mưa
Dối lòng đang nắng cho vừa người bên
Sáng ngày sóng bước chung thuyền
Dạ mơ một nẽo chữ duyên có sầu !
Tim ơi cố nhé cơn đau
Ðể đời tiếp nối người sau cho tròn ...