Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trần Thế Ơiii

Trần thế ơi Trần thế ơi !
Lữa lòng dâng hận ngập đời còn đâu
Mà xây chung một nhịp cầu
Với người bên ấy bắt đầu xây duyên

Chối từ phương lạc u phiền !
Mà vương vấn chỉ khổ thêm một người !
Tôi đang hủy diệt cuộc đời !
Từ khi chia biệt với người yêu xưa !

Chắc là con tạo xoay mùa
Muốn tôi dàn cảnh để đùa mơ si
Kiếp này đời chẳng ra chi
Lỡ làng nát mảnh hồn si lâu rồi

Bao lần tôi nói với người
Lòng tôi đã chết lâu rồi mà sao
Tình người cứ thế tìm trao
Cho tôi thêm khổ nặng sầu kiếp nay ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả