Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hận ...???

Ta đem hết những gì trong dĩ vãng
Quăng thật xa để cảm mến một người
Ta không thèm ngồi nhớ mặt lệ rơi
Ðừng hoảng hốt , người đời , nhìn chi chứ !

Ta đem hết những gì của qúa khứ
Thã sông đời chẳng giữ nữa mà chi
Ta điểm tô đường nét của xuân thì
Rời than khóc sầu bi ta cất bước

Lối tình si dáng hoa ta tha thước
Xõa tóc thề giểu cợt áng mây duyên !
Vương mắt nhìn mặc thế sự đảo điên
Cho cả lũ hờn ghen hay ta hận

Ðã lâu rồi ta chưa lần biết giận
Nên người tình lơ hẳn bỏ rơi ta
Kể từ nay ta điểm dáng ngọc ngà
Cho đau đớn ngày qua lành vết xướt ...!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả