Mảnh Tình Hư Hao

Ta nhớ đêm nào dạo bờ ao
Em ngước lên cao ngắm sao trời
Bao vì tinh tú trong đôi mắt
Ta ước được là một chiếc sao

Ta có em rồi hết hư hao
Bao năm dong ruổi trả cho đời
Thuyền ta ghé bến chờ cô lái
Khua nhẹ mái chèo sóng xôn xao

Ta ngỡ tình ta mãi bên nhau
Ngờ đâu sao lạc bên kia đời
Ngờ đâu cô lái sang bến khác
Em đã đi rồi ta hư hao

Ta vẫn gặp em trong chiêm bao
Tóc em vẫn mượt như mây chiều
Môi em vẫn đượm màu nắng nhạt
Ta khép em vào mộng khát khao

Ta trả lại em một mảnh tình
Mảnh tình gói ghém chuyện đôi ta
Mảnh tình em gửi lời gian dối
Xô đẩy đời ta chốn đọa đày

Ta gọi tên em lúc đêm về
Để buồn để nhớ để tương tư
Để tên em mãi là Kỉ Niệm
Dù biết em đang lạc lối về

Ta chúc cho em vui bên người
suốt đời êm ái đẹp duyên đôi
Hãy quên những chuyện không cần nhớ
Ta ở nơi đây cũng gượng cười

Ta muốn nắng tan để đêm về
Ta ngồi ôn lại cuộc tình ta
Ta đem đốt hết vaò dĩ vãng
Ta hỏi tình ta sao bội thề ???








Sep 20, 2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả