Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không Thể ...

Lòng đang nát có chi mà níu kéo
Nhan sắc phai người khéo thắm bao lâu !
Vương vấn chi khi tim qúa u sầu
Mời mọc ấy sẽ đau đời ai đó

Người lại đây để nhìn tôi thật rõ
Rồi đi đi xin chớ tỏ lời thương
Lối tình sau hoa biếc rãi mộng hường
Ðừng ngoảnh lại đóng tuồng câu an ủi

Mặc cho tôi tương tư cùng nông nỗi
Mơ một mình tội lổi cũng không đâu
Vì tâm can mãi rủ cố nhân vào
Hương tình ái đón chào cơn mộng đẹp

Ngàn thương nhớ đang chơi trò lừa bịp
Xin đừng cười tội nghiệp bản thân tôi
Người tình xa nên tôi phải thế rồi
Mộng khác thế ! Người ơi , đừng ... không thể ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả