Phận mình

Nhành lan tím lạnh lẽo trong rừng
Thế thái nhân tình nhớ lệ rưng
Nhạt sắc chôn vùi nơi ẩm ướt
Phai màu nương náu bóng cây tùng
Môi hường theo tuổi thành phai úa
Má thắm bởi ai hết đỏ bừng
Ngóng khách tri âm hoài chẳng thấy
Không duyên chẳng phận há tương phùng?

TLC
11/6/04

Họa
Thân ai

Cánh bướm vàng cô độc giữa rừng
Nỗi buồn hiu quạnh lệ sầu rưng
Âm thầm lẻ bóng bên cành bách
Lặng lẽ đơn thân dưới cội tùng
Mấy bận Thu qua mưa vẫn đẫm
Bao lần Hạ đến nắng thêm bừng
Ai người tri kỹ, tìm không gặp
Tủi phận buồn duyên mộng bất phùng

Viety
20/6/04

11/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả