Lặng lẽ

Lặng lẻ

Lặng lẻ chiều nay ngọn gió luồn
Thương người bên nớ đếm mưa tuôn
Cô đơn nhỏ lệ nhoà trang giấy
Lẻ bóng gom mơ thấu nhịp buồn
Xao xác điệu tình thân cô phụ
Chập chờn cung nhớ kiếp tơ vương
Lá khô sầu rụng từ dạo ấy
Một nửa trao em, nửa dặm đường
(Glc)

Họa 1 lặng lẽ

Tóc đẫm phong sương ngọn gió luồn
Buồn dâng đẫm lệ mắt mưa tuôn
U sầu ngón nhỏ ươm đầy hận
Lặng lẽ vai mềm nặng trĩu buồn
Một khúc tâm tư còn vọng mãi
Hai năm tình nghĩa chẳng còn vương
Duyên tình đứt đoạn đời cô bạc
Gối mỏi chồn chân lạc nẻo đường

TLC
11/6/04

Họa 2Đợi chờ

Qua song khe khẽ gió đâu luồn
Chốn ấy có người lệ bổng tuôn
Kẻ ở xót xa, lòng chuốc thảm
Người đi vời vợi, dạ gom buồn
Rèm buông cô lẻ chờ trăng mọc
Liễu rủ đơn côi đợi nắng vương
Thắm thoát hai năm đời cách trở
Lối xưa sao nỡ vội quên đường

GLC
11/6/04

Họa 3Giã biệt

Níu vội bàn tay tóc khẽ luồn
Bao nhiêu sợi nhớ lệ trào tuôn
Vùi chôn đáy mắt ngàn yêu dấu
Ẩn chứa trong tim vạn nỗi buồn
Thoát xác đời này thôi lẻ bóng
Lìa hồn suốt kiếp chẳng sầu vương
Thì thôi trói buộc làm chi nữa
Luyến ái tìm đâu mấy nẻo đường?

TLC
13/06/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả