Thả diều

Từ khi em biết xếp hoa
Vẽ tên hai đứa xếp đôi thiên thần
Xếp vòng hoa giấy trắng ngần
Đội lên dáng nhỏ thiên thần cô dâu

Anh về viết đối đố câu
Rằng "cô dâu đẹp rể đâu mà làm"
Đáp lời "anh chớ có ham"
Lớn lên em sẽ chỉ làm "người yêu"

Nắng hồng rọi má em hồng
Khoát tay anh bảo "đừng hòng em ơi ! "
Giận anh ngoảnh mặt không cười
Dổ em anh rũ mình chơi thả diều

Diều em nghiêng đổ xiêu xiêu
Diều anh quấn lấy theo diều gió em
Đôi diều quyện gió lên cao
Em nghe mình cũng nao nao theo diều

Chợt đâu chỉ rối diều tan
Mộng lòng em cũng mênh mang theo diều




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả