Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỰ KHÚC 11062004

TỰ KHÚC 11062004
Anh ngồi nhìn dòng xe ngược xuôi
Nhìn dòng đời trôi qua rất vội
Anh bỗng thấy đời mình là đá cuội
Ngàn năm còn yêu em không thôi

Anh ngồi uống cà phê phiền muộn
Lòng âu lo nhìn đời sống quay cuồng
Đời không có những gì mình ước muốn
Thôi dành vui sống với nỗi buồn

Đêm mở cửa cho hồn đi dạo
Anh gặp em ngồi khóc một mình
Trời yên tĩnh sao trong lòng dông bão
Ôi thế gian nghe sương khói tự tình
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả