Những Lần Thương Nhớ
Những Lần Thương Nhớ
Mỗi lần ta gặp mặt
Lâng lâng hạnh phúc sao
Đêm trăng thanh gió mát
Sóng lòng ta dạt dào
Mỗi lần em hờn giận
Lòng anh đau nhói đau
Dẫu thời gian thật bận
Cũng tìm em cầu hoà
Mỗi lần em cười nói
Lòng anh vui xốn xang
Một câu chào thăm hỏi
Hồn cũng vui rộn ràng
Duyên nửa đường gãy gánh
Em duyên trần theo ai
Hồn anh như thấm lạnh
Đi trong mưa đời dài
Mỗi lần biết em khổ
Anh cũng buồn tái tê
Nhớ duyên xưa hạnh ngộ
Hạnh phúc dâng tràn trề
Mỗi lần em rướm khóc
Anh cõi hồn đau thương
Muốn bỏ trường trốn học
Lang thang khắp nẻo đường
Mỗi lần em khúc mắc
Tiếng thuỷ tinh vỡ rơi
Anh dáng trầm u mặc
Tiếng thơ nghe nghẹn lời
Mỗi lần em nhắc tới
Buồn thương tỉnh hay mê
Nhớ thời xưa ngóng đợi
Sầu dâng lên não nề
Nguyên Đỗ
10172002