Lỡ Chuyến Đò Ngang
Ngày tuổi trọn mười lăm
Chưa biết mộng mơ thầm
Áo dài buông tóc xỏa
Môi đỏ ... mắt xa xăm
Rồi từng Thu lá đổ
Năm tháng vẫn lặng trôi
Bé đã lớn khôn rồi
Biết buồn và thao thức
Tình cờ quen người ấy
Ước hẹn mối tơ duyên
Khăn, lược đính câu nguyền
Ba năm tình sẽ đẹp
Thế rồi mỗi độ Mai
Tháng lụn đếm canh dài
Bao năm chờ tin ấy
Má thắm nhạt nhòa phai
Ngày dài theo năm tháng
Bóng người mãi biệt tăm
Theo lời mẹ âm thầm
Ôm cầm sang xứ lạ
Rồi một chiều bỡ ngỡ
Người ấy lại về đây
Khăn nọ thắm tình đầy
Nhưng chuyến đò đã lỡ
Âm thầm chân lê bước
Khẽ rung động bờ vai
Em ngấn lệ lăn dài
Người gục đầu chua xót
Cảm tác khi nghe một câu chuyện tình buồn ... riêng tặng CTT.