Du Khúc 11
bài toán khó,
giải chỉ cần định lý
câu văn hay,
chú thích - thế là xong !
nỗi nhớ thương,
ngàn sau mãi lòng vòng ????
luôn chú dịch,
nhưng không thể định nghĩa !
tim thao thức,
lòng bồn chồn - ngọn lửa !?
cháy tình yêu,
âm ỷ tựa than hồng
làm sao đếm,
mua, bán, hoặc cân đong ?
từng ngày tháng,
thương yêu và nỗi nhớ !
trời về đêm,
bỗng nghe thầm hơi thở
tiếng người xa,
hay phố vắng - côn trùng ?
mắt em tròn,
ngắm sao - nghĩ mông lung
vương vấn ai,
để nghe lòng vời vợi !
trăng sao hỡi,
có nghe tình vẫn đợi ?
em tìm ai,
giữa những mảnh trời đêm ?
đếm ngàn sao,
giải ngân hà thân quen !
tình em đó,
trao cho người rất thật !
ai có hiểu
nỗi nhớ thương chồng chất !
xa ngàn trùng,
ta vẫn đến cùng nhau
ai có hiểu
ngày dài mãi về sau
em vẫn đốt
lửa tình yêu nồng cháy ?!!!
lửa tình đêm nay
em khêu sáng lại
sưởi ấm lòng mình
ấm cả đêm thâu !
29 tháng 7, 1999