Du Khúc 12

Bình yên thế !
tâm hồn thôi trĩu nặng !
ta gặp người,
nghe hơi thở vẫn nồng !
thời gian trôi,
nghe cả tiếng tơ lòng
người - vẫn - thế
giọng - nói - thương - quen - qúa !

thuở ban đầu
ngại ngùng - nói sao hết
vai tựa vai
vòng tay ấm gửi trao
tiếng thương yêu
nghe âu yếm làm sao
câu thăm hỏi,
ân cần không khách sáo !

giọt thời gian
mãi không là chấm hết
ngày tháng qua
em cũng chẳng thể quên
bình thường thôi,
vì em vẫn là em
yêu chỉ một,
mặc cho đời chuyển tiếp !

dõi mãi về một phương,
ai nào biết ?
có nghĩa lý gì không,
vẫn - băn - khoăn !!!
cuộc - tình - là - dấu - hỏi
chẳng - ngọn - ngành !
nên thắc mắc,
mãi một đời theo đuổi !






30 tháng 7, 1999




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả