Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CUỐI TUẦN Ở HAWAII

Cuối tuần nơi xứ lạ
Thấy không phải là mình
Núi kia cũng lặng thinh
Khi lòng người hóa đá
Tay còn thương cành lá
Không nỡ ngắt rời cành
Đọng giọt sương long lanh
Lạc giữa ngàn con sóng
Ai bảo rằng biển rộng
Ai bảo rằng sông dài
Thấy lòng mình chia hai
Giữa cuộc đời hạn hẹp
Một nửa hồn đang khép
Một nửa hồn mở ra
Nửa theo người đi xa
Nửa chôn vùi dưới vực
Nửa trái tim còn thức
Nhìn những vệt mây dài
Gió thổi mây ngang vai
Thả lên trời rong ruổi
Nửa trái tim lầm lũi
Dẫu nói nói cười cười
Cuối tuần giữa xứ người
Hai nửa tim chợt vỡ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả