Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÓ NHỮNG NGÀY XƯA

Tặng bạn bè A95 - ĐHSP TPHCM

Có một con đường, có một mái trường
Thân quen lắm, sao chiều nay về bỗng lạ
Có một ngăn bàn nằm ngoan hiền như lá
Sao tìm hoài không thấy nét chữ quen ?

Có đàn chim trắng tung tăng ở cuối hiên
Nhịp guốc nhỏ rộn vang lòng mở ngỏ
Có tiếng ve ngân trong chiều hè đầy gió
Có những _ ngày _xưa mới đó thành những _ngày_ xa

Em đã đi qua, cùng năm tháng đi qua
Con đường ấy giờ chất chồng ký ức
Tìm ở đâu những bạn bè thân thuộc
Hay ngược xuôi để lơ đãng vẫy tay chào ...

Lang thang với nỗi buồn em sẽ đi đâu
Đi nghe cỏ, nghe hoa, hay nghe lời biển hát
Có một buổi chiều em thấy hồn bỗng khác
Muốn mở hết lòng ra cho kỷ niệm tìm nhau ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả