THỨ BẢY

Thứ bảy buồn và thứ bảy mưa rơi
Người không đến thì mình đừng đợi nữa
Gió luồn chỉ qua từng ô cửa sổ
Ngón tay gầy, chiều thứ bảy gầy hơn.....

Thứ bảy buồn và thứ bảy cô đơn
Máu chảy về nơi người mình thương nhớ
Mỗi bước chân ngừng bên bậc cửa
Thì cũng đừng rốỉ rít thế tim ơi!

Thứ bảy buồn và thứ bảy chơi vơi
Soi gương thấy chẳng phải mình ở đó
Góc bàn học một nhành hoa tàn úa
Đã nở từ độ trước người sang

Thứ bảy buồn và thứ bảy đa mang
Viết tên người giận hờn trong nhật kí
Thấy mưa rơi cũng chừng như vô lí
Để có người viện cớ tại trời mây

Thứ bảy buồn và thứ bảy đong đầy
Bao nhớ thương của sáu ngày cộng lại
Người không tới còn mình chờ đợi mãi
Thứ bảy buồn, thứ bảy một mình ai .....

CUCVANG











Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả