Còn lại gì trong ta

Tình yêu chợt đến chợt đi
Chỉ còn những gì quá khứ
Phút giây bên nhau nguyện giữ
Trong tim cho đến suốt đời

Trèo lên đỉnh núi ngất trời
Mới biết đang đà tuột dốc
Đang yêu mà lòng đơn độc
Dù gần tình cũng hóa xa.

Những gì mà đã xảy ra
Có chăng đến ngày lặp lại?
Tình yêu ra đi mãi mãi
Ta còn vun xới làm chi?

Mây dường như dừng trôi đi
Và gió dường như chẳng thổi
Mà thời gian thì không đợi
Trôi qua níu mãi không ngừng

Sắc duyên như phím tơ chùng
Cuộc đời vơi dần chọn lựa
Thời gian chôn từng vết cứa
Hàn gắn những gì đã xa….

12/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả