Muốn hỏi

Em hỏi anh một điều này anh nhé
Em là gì trong suy nghĩ của anh?
Có phải em là làn gió mong manh
Thoảng 1 lần qua đời anh lộng gió ?

Hay với anh tình em như lá cỏ
Len nhè nhẹ giữa đồi cọ non tơ ?
Giữa màn đêm, em chỉ là giấc mơ
Say giấc ngủ em không còn hiện hữu ?

Hạt cát lăn giữa một trời khô héo
Là tình em giữa sa mạc tình yêu?
Em - giọt nắng leo lắt một buổi chiều
Khi bên anh là vừng dương rực rỡ ?

Là con sóng, muôn đời hoài tan vỡ
Giữa trùng dương muôn sóng vỗ bờ ai ?
Em muốn nghe, dù một lời đắng cay
Đối với anh, em chẳng là gì cả…



12/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả