Nơi Em Ở
Nơi em ở mùa hè qua rát mặt
Những con đường rũ rượi tóc hàng cây
Mưa theo gió về phương nào xa lắc
Bỏ khung trời lạc lõng nhớ chân mây
Nơi em ở chưa một lần anh tới
Thương em nhiều anh chỉ gởi dòng thơ
Để em tưới trên tháng năm chờ đợi
Tình mỗi ngày mọc thêm nhánh tương tư
Em vẫn giữ cho anh điều trọn vẹn
Bằng nhịp tim thắm đượm tiếng chung tình
Hôn lên thơ, cớ gì môi lại nghẹn
Nụ hôn đầu tan biến giữa mông mênh
Xin tình yêu xích lại gần chút nữa
Cho bàn tay em ấp ủ một lần
Nghe dấu ái vang trong lời duyên nợ
Chia đất trời, chung bóng một vầng trăng
Nơi em ở bao mùa hè vẫn vậy
Âm thầm chờ, âm thầm lại... nhớ anh
Chuyện tơ tóc mãi gởi lòng trang giấy
Thơ đi, về vằng vặc nỗi xa xăm
061204