HÀ NỘI VÀ ANH
Tặng S.
Hà Nội mùa này chắc đang vào mùa mưa
Những cây sấu nép vào nhau sướt mướt
Biết hồ Gươm có còn xanh như hôm trước
Còn nghẹn ngào khi Anh bước chân qua ?!
Góc phố dài giăng giăng bóng mưa xa
Nhớ biết mấy một chiều nào thơm ngát
Ôi, những nẻo đường thoảng hương hoa ngào ngạt
Em vui mừng cứ níu lấy tay Anh
Dẫu biết rằng hạnh phúc rất mong manh
Như mưa đổ trong những ngày nắng tắt
Nỗi da diết ngấm sâu vào lòng đất
Hà Nội bỗng gần, bỗng rất đỗi thân thương
Thương Anh nhiều khi trời chuyển mùa mưa
Chỉ mong sao sấu che cho Anh đừng ướt
Em đạp xe giữa đường chiều gió ngược
Ngập cả lòng một Hà Nội và Anh!