Đừng nhé anh
Em xin anh đừng làm mưa bóng mây
Thoảng qua đời em chỉ một lần vội vã
Rồi vụt đi còn vương nhẹ trên má
Giọt lệ nào chưa thấm đã chợt khô.
Nhưng cũng đừng như mưa trút thành hồ
Để lạnh buốt vai gầy em hứng chịu
Bao ân ái, những đêm dài nũng nịu
Nhấn chìm vào trong nước mắt xót xa.
Hãy giúp em một lần nữa đi mà
Ngăn tình anh- lũ tràn về tàn phá
Bão lụt qua, chẳng còn gì yên ả
Còn một mình em sẽ khóc vì anh.
Em xin anh, hãy là gió trong lành
Là mây ngát, là mưa xuân nhè nhẹ
Thấm tim em, từng giọt lăn thật khẽ
Để trên môi, chợt òa vỡ nụ cười.
13/06/04