NGỤ NGÔN TRĂNG
Tặng S.
Giấu hết nỗi nhớ Anh vào tim
Em bước ra đường
Đêm nay trăng lưỡi liềm cong cong
Tự dưng em thấy mình giống vì sao lẻ loi kia
Nhấp nháy giữa trời khuya
Như lòng em thấp thỏm ...
Ngày hôm qua không có thư
Ngày hôm nay không có thư
Không có thư Anh em chẳng buồn mở những thư khác
Đừng như thế nhé Anh
Đừng lặng im với em
Trái tim em đang đau xé từng giây
Chỉ muốn chạy ngay đến bên Anh
Ôm chặt lấy Anh
Để biết Anh là của em
Dù chỉ trong khoảnh khắc ...
Bàn tay em chạm vào tóc Anh
Mái tóc đã ngả màu thời gian
Anh có tin không
Những nếp nhăn trên gương mặt
Những dấu vết của tuổi tác
Tất cả sẽ tan biến ngay
Khi hai chúng ta hòa quyện mê say trong tĩnh lặng
Hãy tin như thế nhé
Anh yêu của em!!!