tuổi 19
(tặng Nhí nà)
Tuổi mười chín đã lớn rồi em ạ
Vừa chín muồi đủ để vướng tơ vương
Biết nhớ thương, biết thao thức đêm trường
Biết cuộc đời không riêng màu hồng nữa.
Chữ tình yêu chợt hiện lên gõ cửa
Vương vấn lòng suốt ngày nhớ người ta
Rồi giận hờn, rồi nói lời chia xa
Rồi đau khổ, làm thơ mà rướm lệ.
Thôi em ạ, cuộc đời đâu chỉ thế
Tình ái chi cũng một nửa mà thôi
Biết bao nhiêu lời chót lưỡi đầu môi
Theo năm tháng, sẽ thấy dần giả dối.
Tuổi mộng mơ, đừng để hồn già cỗi
Làm thơ tình, vui một chút nhé em
Rồi mai đây một người đến êm đềm
Khẽ mở cửa, đưa tình em vững bước.
13/6/04