Ý Trời

Em chả làm thơ, thích thả diều
bầu trời không gió lại đìu hiu
trời không nổi gió diều nổi chứng
kéo tới kéo lui nó vẫn xìu

Em cằn nhằn tôi không có care
nằm lì trên chiếc võng kò ke
tôi biết làm sao ? trời không gió
diều không bay, em ủ rụ buồn se

Lạy trời cho gió nổi lên
gió không lên lại mưa rơi, ới trời!
chết rồi! diều đã ướt mèm
em không thả được, bắt đền, khổ ghê!

Hỏi trời, trời hỏi lại rằng:
- không coi thời tiết còn than nỗi gì ?
bắt thang lên kiện ông trời
trời xô, tôi té:
- đáng đời mi chưa!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả