làm sao cho vẹn - Thâm Tình
Tập chi cái lối Tây Âu
Giựt mình ngó lại nặng câu ... muộn màng
Cấp tiến chưa mười hai tháng
Bùn non phủi sạch học sang theo người
(Nguyên thuỷ sót lại nụ cười
Là điều duy nhất - ngửi mùi - ra em !)
Quần lửng, áo lở - "tay không"
Khoe trần đôi cánh đau lòng Mẹ Cha
Bao năm ủ ngọc ướp ngà
Sao em rũ gió nhuộm hoà nắng mưa !
(Ơi em ... ta chẳng vì mình
Mà đau xót dạ lặng nhìn tím gan)
Non non da trắng môi hồng
Thiên nhiên em để - hoài công tô chì
Tin người giấu chị - gạt Cha
Thiên hạ đánh tiếng - Lễ Gia - Mẹ gìn!
Đêm qua khóc - chẳng biện minh
Giận người chỉ một - giận mình đến trăm
Vì đâu bán rẻ - băng tâm
Còn đường quay lại - nghiệt trầm lỡ gieo ?
Nhìn hoa lá bướm đùa theo
Thẹn lòng - Quỳnh nở chẳng đèo bồng xem !
Chẳng dám gọi Hằng - chị em
Như mùa Hạ trước bên thềm reo vui
Bâng khuâng ôm trái ngậm ngùi
Bùn quê dễ rửa - khó vùi thành đô
Muốn moi chữ trả thầy cô
Soi tim vắt máu - ngã mô tìm về ?!
Lỡ mang tim đổi lời thề
Làm sao cho vẹn, chẳng xê - Thâm Tình !
Sunday - June 13, 2004