Sài Gòn Hỡi
Sài Gòn hỡi, Anh còn nuôi hy vọng?
Đón Em về ta dệt lại mộng xưa
Ôi lòng biển vẫn cứ hoài dâng sóng
Chia đôi bờ thương nhớ mấy cho vừa
Sài Gòn hỡi, Anh có chừa một chút
Hương lửa tình của những phút đắm say
Chia cho Em một nửa kỷ niệm gầy
Tạm chắn gió che giông ngày bão tới
Sài Gòn hỡi, Anh vẫn còn chờ đợi?
Nắm tay Em đi thăm khắp mọi miền
Hay Anh đã sức tàn vì mệt mỏi
Đè lên vai chồng chất nợ oan khiên
Sài Gòn hỡi, còn không niềm kiêu hãnh?
Sao thấy Anh khuôn mặt lạnh xa vời
Anh được gì? sau một cuộc đổi đời
Mà xơ xác cả vùng trời yêu dấu
Như Ly