Kỷ niệm
Ai cũng giữ riêng mình một kỷ niệm
Về mùa hạ, mùa của những ngày xanh
Giữa sân trường hoa phượng nở đỏ cành
Thân thương quá thuở học trò ngày ấy
Tình yêu đầu giờ xa xôi biết mấy
Đọng lại gì ? Dù một chút vấn vương
Anh đợi em, e thẹn lúc tan trường
Trót nhìn nhau, má em hồng e ấp.
Một nụ cười, trái tim như ngừng đập
Sợi tóc rơi, cứ ngỡ lá thu rơi,
Nắm bàn tay, tưởng nắm cả đất trời,
Say lời nói, say dáng người, ánh mắt…
Theo dòng đời, thời gian trôi vụt mất
Ta gặp nhau, mấy lời nói bâng quơ
Môi mỉm cười, ánh mắt chợt thờ ơ
Kỷ niệm chết, tình hai ta cũng chết.
14/6/04