Con yêu mẹ
Con của mẹ được ngủ giấc an bình
Từ tuổi thơ cho đến ngày khôn lớn
Đêm chìm sâu trong cơn mê bất chợt
Con ngỡ ngàng, chợt thoảng tiếng mẹ ru.
Có những ngày con nũng nịu làm hư,
Ru giấc hờn, cả đêm mẹ quạt mát
Con ngủ ngoan, lời ca dao mẹ hát
Cả cuộc đời, con nhớ mãi mẹ ơi.
Con trượt chân khi mới bước vào đời
Ngoài cha mẹ, ai người nâng con dậy?
Khi thuyền con cuốn theo dòng nước chảy
Mắc cạn rồi, ai sẽ kéo con lên?
Ơn sinh thành, con tạc dạ không quên
Công dưỡng dục, nguyện khắc ghi trời biển
Trọn kiếp này chẳng khi nào ly biệt
Chẳng bao giờ con thiếu mẹ, mẹ ơi.
14/6/04