CHỜ ANH BĂNG QUA ĐƯỜNG
Tặng S. _Kỷ niệm HN
Có buổi tối nào như buổi tối hôm nay
Em đứng bên này đường với trái tim thấp thỏm
Giữa dòng người xe vô tình hối hả
Người em yêu thương đang một mình bước qua đường
Ôi, em đứng bên Hồ Gươm mà lòng cứ run lên
Anh ở ngay trước em thôi, Anh rất gần trong gang tấc
Tiếng còi xe làm em không thể đứng yên thêm một phút
Em vội bước nhanh lên để khi băng sang là Anh trông thấy em ngay
Anh đâu biết rằng ngay chính lúc này đây
Em chỉ muốn ôm lấy Anh thật chặt
Em chỉ muốn được ào vào lòng Anh thành thật
Đa tạ đất trời! Anh lại đang bước cạnh em rồi!!!
Quanh Hồ Gươm tiếng cười nói không thôi
Bao nhiêu người vẫn đang băng sang đường bên ấy
Chẳng ai khác có thể làm trái tim em lo âu đến vậy
Giữa dòng người đông em thấy thương nhất là anh
Anh thương yêu ơi, hãy tha thứ cho em
Em cứ hay lo những điều không đâu ngớ ngẩn
Anh đi rồi em cũng tự trách mình sao lẩn thẩn
Đừng giận em, xin hãy hiểu lòng em .