Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu lỡ

"Bài thơ thương nhớ chép trong mơ"
nữa gánh tương tư , nữa gánh chờ
ai đọc bây giờ ??? EM có biết ??
hồn hoang ngớ ngẫn cũng vì thơ .

Vì thơ "quên lỡ" để quen nhau
như lá Thu nay đang đổi màu
bất chợt- không đâu- không bất chợt
lâu rồi -năm tháng- vướng thương đau .

Thương đau Thu đến cùng nỗi nhớ
vương đọng thật nhiều buổi tiễn đưa
chiếc lá Thu rơi đang nhắc nhở
chút tình sót lại -mối duyên thừa .

Duyên thừa góp nhặt một mình thôi
mười mấy Thu qua cũng đã rồi
cánh nhạn bây giờ đà biết xứ
vần thơ chung kiếp với đơn côi .

Nov-08-01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả