Ngày Hoang!


Đêm vương nhớ, dâng sầu lên khóe mắt
Ngày trôi xa, giấc mộng dấu tàn phai
Bao mùa thương Trăng mọc nét trang đài
Người về đâu ? đêm dài ngày quá ngắn

Ngươì về đâu ? giòng sông trôi lờ lững
Một con đò thơ thẩn bồng bềnh mơ
Sao hôm nay đi vắng Trăng đợi chờ
Em làm gì ? Trăng dập dềnh con nước

Ngày qua ngày, cơn mưa chiều phủ lối
Đêm vào đêm, làn gió lạnh hờn căm
Bao mùa Trăng một cõi nhớ xa xăm
Ngươì khuất dần bóng chạy dài vào tối

Nghe thác đổ giữa niềm thương mong đợi
Ngươì đi qua cơn mộng thắm đi hoang
Gia’ng hiền hoà em về với mây ngàn
To’c rối quăn giăng ngang bầu trời ti’m

* * *

Đường nào em đã qua
Cho lòng mềm xót xa
Đêm tàn ngày hoang tận
Ngõ hồn mộng thiết tha ...

03/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả