Tình Cờ!

Hơn một lần, gót chân mòn phố vắng
Thành phố buồn hiu hắt lạc ánh Trăng
Cũng ngày nao tha thiết mộng hoa đăng
Nay ngậm nguì hồn mơ ngày âu yếm ...

Hai hướng đời vầng Trăng soi đường vắng
Giáng thẹn thùng tàng ẩn dưới hàng cây
Chuyện tình ta tựa như gío với mây
Giờ chỉ còn an'h Trăng vàng nửa mảnh

Hai mảnh rời, một cuộc đơì vá víu
Ru mộng đời nghe Trăng vỡ giữa đêm
Tiếng nhạc tình khẽ trầm bỗng dịu êm
Ngọn đèn vàng soi ngậm ngùi loe loét

Ngày em đến nắng hanh vàng xao xuyến
Bầy chim non ríu rít khúc hoan ca
Khung trơì mơ ập đến những thiết tha
Thời gian trôi thẹn thùng chờ âu yê’m …

* * *

Ta chào em dấu niềm đau vỡ lỡ
Khối tình nào ngỡ đã dập vùi sâu
Ngớ ngẩn nhìn làn mắt ngọc thật lâu
Thôi ta về... thầm nhủ lòng thật khẽ

Thà đứng dậy vội đi trong nghiêng ngả
Để ngờ rằng mình đã chẳng thấy nhau
Nửa đơì qua có duyên nợ chi đâu
Rơì quán nhỏ xua nỗi lòng lặng lẽ ...

02/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả