Xa Em
Xa em là biết chết nửa đời
Là con tim thở thoi thóp thôi
Nửa đời còn lại nuôi vất vưởng
Bằng giọt máu buồn khóc đơn côi
Xa em quanh quẩn một mình tôi
Ôm những niềm đau đi giữa trời
Bủa vây nỗi nhớ lên cõi vắng
Có tiếng hư vô gọi rã rời
Xa em lê mãi kiếp độc hành
Mang hoài kỷ niệm sống thương đau
Bước chân mòn mỏi trên hoang địa
Với những ngày dài nối tiếp nhau
Xa em là mất những khát khao
Hạnh phúc xa xưa đã tan tành
Người như cánh én bay bay mãi
Níu kéo chi thêm cũng không thành
Xa em chìm khuất giấc mộng vàng
Đêm về ray rứt tiếng thở than
Tình chôn dưới mộ sâu thăm thẳm
Nên trái tim sầu chít khăn tang
Xa em thao thức chuyện dở dang
Giấc ngủ cô miên đến bẽ bàng
Tình như sợi khói mỏng manh thế
Gió mới thổi lên rụng nhẹ nhàng
14-6-2004