Thơ Tôi

Ừ thì, có gì lạ đâu
Chỉ là mấy vần cóc nhái
Khi buồn gọi ông giời mãi
Không nể, giời chẳng mưa ngâu
Khi vui bày chuyện ngồi chầu
Kể truyện đời xưa đời xửa
Mệt thì không thèm kể nữa
Về nhà nhắm mắt tịnh tâm

Cho dù mười nẳm mười năm
Thơ tôi vẫn quèn như thế
May mà có người không tệ
Đọc rồi còn nhớ đôi câu

Ừ thì, có gì lạ đâu
Mấy lời xưa hơn trái đất
Nhưng mà chút lòng rất thật
Tình thơ chảy xiết về tâm
Chẳng mong mười nẳm mười năm
Có ai đọc rồi còn nhắc
Chỉ mong phút này kết chặt
Tâm hồn đồng cảm gần hơn
Khi đời vẫn còn nghĩa nhơn
Là thơ tôi còn sống sót
Ừ thì, chút thân bèo bọt
...
Thơ tôi, chẳng gì lạ đâu !!!

15/06/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả