Gửi Mưa Lời Ước
Mưa nhỏ giọt buồn tát chẳng vơi
Ngậm ngùi gom góp những giọt đời
Nhìn bóng lẻ, thương đời hoang phế
Đắng môi, cay mắt, giọt sầu rơi
Ước chi, mưa rớt ngược về trời
Buồn không đến viếng lúc mưa rơi
Để đôi mắt biếc long lanh sáng
Để bờ môi mộng ngọt nụ cười
Có lẽ trời buồn nên đổ mưa
Ướt át trần gian phải đổi mùa
Nắng mưa nửa cuộc đời nhân thế
Dừng chân chờ đợi gió giao mùa
Gió vẫn thổi luồng, mưa vẫn tuôn
Nhớ lại về thăm, thấm nỗi buồn
Dịu vợi quan san , lòng vẫn đợi
Mong mưa đem nước trở về nguồn
Gói chút niềm riêng gửi mưa ngâu
Nhắn với Chức Ngưu, quạ Ô-đầu
Tháng Bảy năm này người trần thế
Sông Ngân, quyết sẽ bắc nhịp cầu